“Yêu Người Ở Bên Ta” của Emily Giffin, tác giả bán chạy nhất theo New York Times, là câu chuyện xoay quanh Ellen, một người phụ nữ tưởng chừng đã có tất cả. Hôn nhân của cô với Andy khởi đầu bằng một trăm ngày tuyệt vời, một khởi đầu như mơ cho cuộc sống gia đình. Thế nhưng, sau nhiều thập kỷ yên ổn, định mệnh trớ trêu đưa Ellen gặp lại Leo, người đàn ông đã từng làm trái tim cô tan vỡ trong quá khứ. Sự xuất hiện bất ngờ của Leo không chỉ khơi dậy những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên trong Ellen mà còn khiến cô phải đối mặt với một lựa chọn đầy khó khăn: tiếp tục cuộc sống hôn nhân hiện tại hay quay về với mối tình dang dở năm xưa? Giữa hạnh phúc bình yên và quá khứ đầy sóng gió, Ellen sẽ lựa chọn ra sao?
Với giọng văn tinh tế và đầy cảm xúc, Emily Giffin đã khắc họa một cách chân thực những cung bậc cảm xúc phức tạp của người phụ nữ trong tình yêu và hôn nhân. Câu chuyện không chỉ đơn thuần là một mối tình tay ba mà còn là một bức tranh đa chiều về tình bạn, tình mẫu tử và những trăn trở của người phụ nữ trước những ngã rẽ cuộc đời. “Yêu Người Ở Bên Ta” là một câu chuyện nữ tính nhưng không hề sáo rỗng, mang chút chua xót nhưng không hề bi lụy, dẫn dắt người đọc vào một thế giới nội tâm ấm áp và đầy rung động. Tác phẩm như một lời tự vấn nhẹ nhàng dành cho những ai từng thắc mắc về những con đường mình đã không chọn, về những mối tình dang dở và những điều “giá như” trong cuộc đời.
Emily Giffin, sinh năm 1972, là một tác giả nổi tiếng người Mỹ với dòng tiểu thuyết “Chick Lit” – dòng văn học hiện đại dành cho phụ nữ. Tốt nghiệp Đại học Wake Forest và Đại học Virginia, Giffin đã cho ra đời nhiều tác phẩm được yêu thích như “Xúc Xắc Tình Yêu”, “Khao Khát Của Em”, “London Ngày Nắng Hạ” và “Yêu Người Ở Bên Ta”. Hiện cô đang sống tại Atlanta cùng chồng và ba con. Hãy cùng đắm chìm vào thế giới cảm xúc của “Yêu Người Ở Bên Ta” để trải nghiệm một câu chuyện tình yêu đầy sắc màu, chân thực và sâu lắng.